THÁNH VỊNH 121 (CN1MVA) – Đỗ Vy Hạ

Đáp: Ôi, tôi sung sướng biết bao khi nghe nói: Chúng ta sẽ về nhà Chúa. 
1. Ôi, tôi sung sướng biết bao khi nghe nói: Chúng ta sẽ về nhà Chúa. Hỡi Giê-ru-sa-lem, chân chúng tôi dừng lại ở tiền đường nhà ngươi. 
2. Hỡi Giê-ru-sa-lem, ngươi được xây cất như một thành trì mà mọi phần đều ăn khớp với nhau; các chi họ, chi họ của Chúa đều tuôn về đây. 
3. Theo luật Is-ra-el, họ tuôn về đó để tung hô danh Chúa, vì nơi đây là trụ sở pháp đình, trụ sở nhà vua Đa-vít. 
4. Hãy cầu chúc bình an cho Giê-ru-sa-lem và cho những ai yêu mến Giê-ru-sa-lem được hạnh phúc. Hỡi Giê-ru-sa-lem, cầu chúc cho những kẻ sống trong đồn luỹ ngươi được bình an, và cho những ai sống trong tiền đường ngươi được thịnh vượng. 
5. Vì anh em và thân bằng quyến hữu tôi, tôi cầu chúc cho Giê-ru-sa-lem được bình an. Vì nhà Chúa là Thiên Chúa chúng ta, tôi ước mong cho Giê-ru-sa-lem được hạnh phúc. 
⬤ Tung hô Tin Mừng:
Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia. Lạy Chúa, xin tỏ lòng từ bi Chúa cho chúng con và ban ơn cứu rỗi cho chúng con. Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia. 
--------------------------------------------------------------------------------
 Imprimatur: 05.01.2021, +Gm. Giuse Võ Đức Minh, GP. Nha Trang.

Mới hơn Cũ hơn
Chủ đề Thánh Ca Tổng Hợp Chủ đề Thánh Ca Tổng Hợp Đáp Ca Theo STT Lịch Phụng Vụ
Lịch hôm nay