ĐK: Ai nghẹn ngào ra đi gieo giống, mùa gặt sau khấp khởi mừng vui.
1. Khi Chúa dẫn tù nhân Si-on trở về, ta tưởng như mình đang trong giữa giấc mơ. Vang vang ngoài miệng câu cười nói, rộn rã trên môi khúc nhạc mừng.
2. Khi ấy dân ngoại bang kháo nhau bàn rằng: "Chúa làm cho họ bao nhiêu việc lớn lao". Ta thấy mình ngập tràn hạnh phúc, vì Chúa ra tay cứu độ ta.
3. Xin Chúa dẫn tù nhân chúng con trở về, như nguồn mưa tràn miền Nam hằng khát khao. Ai phải nghẹn ngào đi rải giống, sẽ sướng vui khi tới mùa gặt.
4. Dân chúng đem hạt giống vãi trên ruộng đồng, trong lòng chứa đầy ưu tư, buồn tái tê. Lúc trở về cười vui rạng rỡ, nặng gánh trên vai lúa vàng ươm.
⬤ Tung hô Tin Mừng:
Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia. Phúc thay ai bị ngược đãi vì chính đạo, họ sẽ được vào Nước Trời. Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia.
--------------------------------------------------------------------------------
Imprimatur: 28-02-2008, +Gm. Micae Hoàng Đức Oanh, GP. Kontum.
