ĐK: Lạy Chúa xin ngự đến cứu thoát chúng con, cứu thoát chúng con.
1. Người xử công minh cho người bị áp bức. Người phát lương thực cho kẻ đói no nê. Chúa giải thoát những ai tù tội, Chúa mở mắt những kẻ mù loà.
2. Này Chúa yêu thương goá phụ và cô nhi, Người phá tan tành mưu lược kẻ gian ngoa. Vương quyền Chúa muôn thuở rạng ngời, Chúa là Chúa hiển trị đời đời.
⬤ Tung hô Tin Mừng:
Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia. Thánh Thần Chúa ngự trên tôi. Chúa đã sai tôi đi, sai tôi đem Tin Mừng cho người nghèo khó. Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia.
--------------------------------------------------------------------------------
Imprimatur: 15-01-2020, +Gm. Giuse Võ Đức Minh, GP. Nha Trang.
