THÁNH VỊNH 23 [1] (CN4MVA) – Mi Trầm

ĐK: Chúa đến (Này Chúa đến) Người là Vua vinh hiển (là Vua vinh hiển). Chúa đến (Này Chúa đến) Người là Đấng cứu độ. 
1. Trái đất này và muôn dân cư, cả vũ hoàn muôn nước là của Chúa. Giữa biển rộng với quyền năng cao vời, đây đất trời luôn vững giữa sóng nước. 
2. Ai sẽ được trèo lên núi Chúa, ai sẽ được dừng bước tại nhà Chúa. Đó là người có bàn tay vô tội, lòng không hề xuôi theo sự giả dối. 
3. Muôn phúc lành đầy dư mãi mãi, công chính là hồng phúc Người tặng ban. Phúc lộc này Chúa tặng ban cho người luôn kiếm tìm dung nhan của Thiên Chúa. 
⬤ Tung hô Tin Mừng:
Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia. Này đây trinh nữ sẽ thụ thai, hạ sinh một con trai. Và người ta sẽ gọi tên Người là Em-ma-nu-en, nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia.
--------------------------------------------------------------------------------
 Imprimatur: 15-01-2020, +Gm. Giuse Võ Đức Minh, GP. Nha Trang.

Mới hơn Cũ hơn
Chủ đề Thánh Ca Tổng Hợp Chủ đề Thánh Ca Tổng Hợp Đáp Ca Theo STT Lịch Phụng Vụ
Lịch hôm nay