THÁNH VỊNH 83 (Lễ Chung Cung Hiến) – Đỗ Vy Hạ

Đáp: Lạy Chúa thiên binh, khả ái thay cung điện của Ngài. 
1. Đến như chim sẻ còn kiếm được nhà và chim nhạn tìm ra tổ ấm để làm nơi ấp ủ con mình, cạnh bàn thờ Chúa, ôi Chúa là Thiên Chúa thiên binh, ôi Đại vương là Thiên Chúa của tôi. 
2. Lạy Chúa, phúc đức ai ngụ nơi nhà Chúa, họ sẽ khen ngợi Chúa tới muôn đời. Phúc thay người Chúa tôi nâng đỡ. Ôi Chúa thiên binh, xin nghe lời con nguyện. 
3. Vì Thiên Chúa là thuẫn khiên, thành luỹ, Thiên Chúa rộng ban ân sủng với vinh quang. 
⬤ Tung hô Tin Mừng:
Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia. Chúa phán: "Ta đã lựa chọn và thánh hoá nơi này, để danh Ta được thực hiện khắp nơi cho đến muôn đời". Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia.
--------------------------------------------------------------------------------
 Imprimatur: 05.01.2021, +Gm. Giuse Võ Đức Minh, GP. Nha Trang.

Mới hơn Cũ hơn
Chủ đề Thánh Ca Tổng Hợp Chủ đề Thánh Ca Tổng Hợp Đáp Ca Theo STT Lịch Phụng Vụ
Lịch hôm nay