VUA GIÊSU – Hải Nguyễn

Ôi Giê-su Chúa là Vua muôn loài đều kính tôn. Ôi Giê-su Chúa là Vua cai trị toàn thế giới. Ngài là Con Một của Đấng Tối Cao. Ngài là linh mục đời đời, là Vua trên muôn vua. Khi nghe tên thánh Chúa Giê-su các tà thần chạy trốn. Khi nghe tên thánh Chúa Giê-su các tà thần chạy trốn. Khi nghe tên thánh của Giê-su, khi nghe tên thánh Chúa Giê-su, các tầng trời bừng sáng. Khi nghe tên Giê-su, Khi nghe tên thánh Chúa Giê-su Khi nghe tên thánh Chúa Giê-su các tầng trời bừng sáng, các tầng trời bừng sáng, bừng sáng. Cả trái đất khiếp run, cả trái đất khiếp run. 
Ôi Giê-su Chúa là Vua trên muôn vua. Ôi Giê-su Chúa là Chúa trên các chúa.
--------------------------------------------------------------------------------
 Imprimatur: 03-5-2007, +Gm. Đa Minh Nguyễn Chu Trinh, GP. Xuân Lộc.

Mới hơn Cũ hơn
Chủ đề Thánh Ca Tổng Hợp Chủ đề Thánh Ca Tổng Hợp Đáp Ca Theo STT Lịch Phụng Vụ
Lịch hôm nay