1. Xin dâng lên Thiên Chúa cao quang, dâng lên Cha tâm tình yêu mến. Đây con tim bé nhỏ và đôi môi con ca hát chúc khen. Ôi Thiên Chúa cao sáng vinh quang, Cha trên cao nhân từ uy linh, ban cho muôn nhân thế an vui xin cho dương thế an bình.
ĐK: Nguyện dâng Thiên Chúa chí nhân tình yêu cao vời, nguyện dâng Thiên Chúa bao la tình không bến bờ, này đây lễ vật dâng tiến. Nguyện Chúa đón lấy tâm tình biết bao con người và xin Chúa đoái thương nhận hết muôn chân thành, cùng một lòng xin tiến dâng lên.
2. Đây muôn hoa thơm ngát tươi xinh, đây muôn hương lúa vàng nho chín. Con xin dâng trót cả đời con xin dâng lên Chúa hết tình. Xin dâng lên Thiên Chúa chí tôn, dâng lên Cha nhân từ lân tuất, xin Cha thương nhận lễ dâng xin Cha thương thánh hoá nhân trần.
Imprimatur: 18-10-2025, +Gm. Giuse Bùi Công Trác, TGP. Sài Gòn.
