ĐK: ĐỨC CHÚA đã phán rằng: "Con là con của Cha, Con là con của Cha. Hôm nay Cha đã sinh ra con, Hôm nay Cha đã sinh ra con." ĐỨC CHÚA đã phán rằng: "Con là con của Cha, Con là con của Cha."
1. Phúc cho mọi người thế trần, này Người đã đến. Phúc cho kẻ sống khó nghèo, nước Chúa đã gần. Phúc cho kẻ mãi kiếm tìm, này Người đã đến. Đấng đem nguồn ơn cứu độ, cứu độ trần gian.
2. Đấng thiên thần ca hát mừng này Người đã đến. Đấng mục đồng xưa bái lạy, đã đến từ trời. Thiết tha cùng nhau khấn nguyện, mừng Người đã đến. Đến chỉ đường đi lối về quê trời vinh quang.
Imprimatur: 16-10-2023, +Gm. Giuse Ngô Quang Kiệt, TGP. Hà Nội.
