HÃY ĐẾN, VÌ CỨU ĐỘ MUÔN DÂN (Veni, Redemptor Gentium) – Giang Tâm

1. Hãy đến ôi Vì Cứu Rỗi muôn dân, được cưu mang, sinh hạ do Trinh Nữ. Chúa khiến cả muôn đời phải kinh ngạc: vì cuộc hạ sinh xứng danh Trời cao. 
2. Không do bởi từ dòng dõi nhân loại, mà do ơn Thánh Thần muôn linh thánh: Nên Ngôi Lời Chúa nhập thể làm người, cung lòng Trinh Nữ nở hoa giọt trời. 
3. Qua bao đêm ngày nặng mang ơn trời, hồn xác vẫn mãi vẹn nguyên trinh trắng. Để chứng minh đức hạnh Chúa rạng ngời, nơi Đền thiêng liêng Chúa ngự lòng Mẹ. 
4. Ngài sẽ rời khỏi phòng thiêng nhiệm mầu, lòng Đức Nữ chính hoàng cung thanh khiết. Đấng cũng là Chúa và cùng là người, mai ngày hăng say cứu độ mọi loài. 
5. Xuất phát bởi từ Phụ Thân muôn đời, rồi sau bao năm về bên Thiên Chúa. Đấng đã đi xuống tận chốn âm phủ, Ngài hiển vinh lên thánh toà trời cao. 
6. Tuy luôn ngang hàng Phụ Thân muôn đời, chịu đau thương nay hiển vinh muôn thuở. Hãy đỡ nâng xác thân con mỏng giòn, Ngài tặng ban ân sủng hằng trường tồn. 
7. Vui sao máng cỏ giờ đây sáng ngời, này ánh sáng tưng bừng nơi tăm tối. Ánh sáng không chút pha lẫn bóng mờ, muôn đời soi chiếu đức tin đẹp ngời. 
8. Dâng muôn uy quyền mừng Vua nhân từ, cùng vinh quang với Phụ Thân muôn thuở, với Thánh Linh Chúa là Đấng Bảo Trợ, chúng tử cậy trông mến yêu phụng thờ. A-men.
 Imprimatur: 10-12-2025, +Gm. Giuse Đỗ Quang Khang, GP. Bắc Ninh.

Mới hơn Cũ hơn
Chủ đề Thánh Ca Tổng Hợp Chủ đề Thánh Ca Tổng Hợp Đáp Ca Theo STT Lịch Phụng Vụ
Lịch hôm nay