THÀNH TÂM DÂNG CHÚA HÀI NHI – Hải Nguyễn

1. Con đến đây bên máng cỏ rơm hèn, để thờ lạy Con Chúa Trời giáng thế. Con đến đây với bàn tay trắng trơn, nhưng đầy trong tim một khối chân tình. 
ĐK: Con thành tâm dâng lên Chúa Hài Nhi, tấm chân tình thờ lạy và yêu kính. Con thành tâm yêu Chúa trọn con tim, vì Chúa đã yêu thương giáng trần chuộc tội thế nhân. 
2. Theo ánh sao con tiến về máng cỏ, cùng mục đồng ca hát thờ lạy Chúa. Không nhũ hương chẳng vàng y kính dâng, nhưng trọn con tim thành kính tôn thờ. 
3. Chúa đã thương sinh xuống làm con người, mặc phận hèn giữa hang lừa tăm tối. Chúa giáng sinh trắng trời mưa tuyết giăng, chỉ vì nhân gian ruồng rẫy vô tình.
--------------------------------------------------------------------------------
 Imprimatur: 29-01-2016, +Gm. Đa Minh Nguyễn Chu Trinh, GP. Xuân Lộc.

Mới hơn Cũ hơn
Chủ đề Thánh Ca Tổng Hợp Chủ đề Thánh Ca Tổng Hợp Đáp Ca Theo STT Lịch Phụng Vụ
Lịch hôm nay