THÁNH VỊNH 28 (Chúa Chịu Phép Rửa A) – Ngọc Cẩn

Đáp: Xin Chúa tuôn đổ phúc lành cho dân hưởng bình an. 
1. Hãy dâng Chúa hỡi chư thần chư thánh, hãy dâng Chúa vinh quang xứng danh Người, thờ lạy Chúa thánh thiện uy nghiêm. 
2. Tiếng Chúa rền vang trên sóng nước, Chúa ngự trên nước lũ mênh mông. Tiếng Chúa thật hùng mạnh! tiếng Chúa thật uy nghiêm! 
3. Chúa hiển vinh cho sấm nổ ầm ầm, còn trong thánh điện Người, tất cả cùng tung hô: "Vinh danh Chúa!" Chúa ngự trên cơn hồng thuỷ, Chúa là Vua ngự trị muôn đời. 
⬤ Tung hô Tin Mừng:
Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia. Các tầng trời mở ra, và có tiếng Chúa Cha phán dạy: Đây là Con yêu dấu của Ta, hãy vâng nghe lời Người. Al-le-lu-ia.
 Imprimatur: 10-11-2023, +Gm. Giuse Ngô Quang Kiệt, TGP. Hà Nội.

Mới hơn Cũ hơn
Chủ đề Thánh Ca Tổng Hợp Chủ đề Thánh Ca Tổng Hợp Chủ đề Thánh Ca Tổng Hợp Đáp Ca Theo STT Lịch Phụng Vụ
Banner trái 1
Lịch hôm nay