1. Chúa vẫn có trong cuộc đời, mà đôi khi ta nhìn chẳng thấy. Chúa vẫn có trong mọi người, mà đôi khi ta mãi tìm chi. Hỡi người ơi đừng mong gặp Ngài nơi người sang giàu. Vì Ngài đã đến thế gian, để người nghèo thoát ách khổ đau.
ĐK: Lạy Chúa Giê-su, Ngài là Chiên Thiên Chúa, Đấng xoá tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Chúa Giê-su xin Ngài hãy đến biến đổi lòng con. Để con thương nhìn những ai đơn nghèo, mới mong gặp Ngài giữa nơi gian trần.
2. Chúa đã đến trong cuộc đời, để xua tan đau buồn nhân thế. Chúa đã chết cho người trần, đồi Can-vê bao tiếng cười chê. Hỡi người ơi, trần gian còn nhiều bao người bất hạnh. Hằng ngày làm chứng đức tin, là tình người gắn với hành trang.
3. Đã có lúc trong cuộc đời, lòng mê say đi làm nhân chứng. Vẫn có lúc trong cuộc đời, dừng chân nơi vui thú trần gian. Quyết từ đây thực thi lời Ngài cho dầu suối ngàn. Một đời trọn kiếp hiến dâng, để tình Ngài chiếu sáng trần gian.
4. Nếu muốn sống trong tình Ngài, là đôi chân theo Ngài muôn hướng. Đến khắp chốn nơi thị thành, miền thôn quê đang thiếu tình thương. Đến cùng ai nhiều năm khổ sầu không lời kêu cầu. Để rồi sẽ nói với nhau, cuộc tình Ngài cứu thoát khổ đau.
Imprimatur: 01.5.2005, +Gm. Phêrô Nguyễn Soạn, GP. Qui Nhơn
