NGƯỜI MẾN THÁNH GIÁ – AnneGrace

1. Từ rất hoang sơ Chúa đã thương gọi con vào đời. Ôi bao la tình thương Chúa nói sao cho vừa. Chúa đã thương con, chẳng phải vì con xứng đáng. Ngài yêu con, yêu con chỉ vì yêu con.
ĐK: Xin cho con luôn trung thành hy sinh hiến thân trọn đời. Để từ đây con theo Chúa mãi mãi không ngơi. Xin cho con luôn mãi thuỷ chung, sống cho trọn lời con nay đoan hứa. Để trở thành NGƯỜI MẾN THÁNH GIÁ ĐỨC KI-TÔ. 
2. Vì đã yêu con, Chúa đã đến gọi con vào đời. Khi thân con đầy tội lỗi cách xa tình Ngài. Con vẫn không hiểu ý nghĩa đời con dâng hiến. Mà chỉ muốn đáp trả ơn Ngài thương con. 
3. Ngày tháng trôi qua, Chúa dõi theo con mãi không rời. Thương yêu con để con sống dấn thân phục vụ. Con sẽ đón nhận tất cả vì tình yêu Chúa. Nguyện xin vâng Thánh ý của Ngài nơi con.
 Imprimatur: 03-4-2018, +HY Gioan Bt. Phạm Minh Mẫn, TGP. Sài Gòn.

Mới hơn Cũ hơn
Chủ đề Thánh Ca Tổng Hợp Chủ đề Thánh Ca Tổng Hợp Đáp Ca Theo STT Lịch Phụng Vụ
Lịch hôm nay