1. Hãy ra đi trong vui mừng hy vọng. Đem Tin Mừng đến mọi người mọi nơi. Để Lời Chúa sáng soi muôn tâm hồn. Tìm về Chúa là nguồn suối cậy trông.
ĐK: Cùng vui bước trong tiếng hoan ca bình an. Ngợi khen Chúa là Đấng dưỡng nuôi đời ta. Cùng vui bước trong tiếng hoan ca tạ ơn. Hoà vang khúc tri ân ca tụng tình Ngài thương.
2. Hãy ra đi đem Tin Mừng cứu độ. Đến với ai vẫn còn chưa biết Chúa. Từng nhịp bước sống tin yêu giữa đời. Để danh Chúa rạng ngời khắp mười phương.
Imprimatur: 05-7-2025, +Gm. Giuse Bùi Công Trác, TGP. Sài Gòn.
