ĐK: Chúa phán: Ai uống nước Ta sẽ ban thì nơi người ấy nước đó trở thành nguồn mạch vọt đến sự sống muôn đời.
1. Đây Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi, tôi tin tưởng và không sợ hãi gì. Vì Chúa là sức mạnh, Đấng tôi ca ngợi, Ngài đã cứu độ tôi.
2. Hân hoan tới múc nước nơi suối, mau dâng lời tạ ơn cảm mến Ngài. Cầu khấn và tỏ bày giữa muôn dân tộc: việc Chúa siêu việt thay.
3. Uy công Chúa, hãy tán tụng luôn cho gian trần cùng suy phục ngắm nhìn. Vì Chúa thực vĩ đại, thánh thiêng uy quyền ngự giữa Is-ra-el.
4. No nê bánh chính Chúa tặng ban, mong sao được thần lương cực thánh này nhuần thấm cả xác hồn ở nơi gian trần đạt tới ơn trường sinh.
5. Khi không có sức để làm chi do vô đạo thực bao là thất vọng thì Chúa đổ Thánh Thần khiến ta hy vọng nhờ Chúa dủ tình thương.
Imprimatur: 13-5-2015, +Gm. Giuse Vũ Duy Thống, GP. Phan Thiết.