CA NHẬP LỄ (CN3MC) – Hải Triều

Nhìn Chúa, mắt tôi nhìn lên là nhìn lên Chúa. Vì Chúa sẽ gỡ chân tôi thoát khỏi dò lưới. Lạy Chúa, đoái trông phận con dủ tình thương xót, vì con một kiếp bơ vơ đau khổ héo hon. 
Lạy Chúa này con nâng tâm hồn lên tới Chúa, lạy Thiên Chúa của con. Con tin tưởng nơi Chúa xin chớ để con tủi nhục. 
 Imprimatur: 04.5.2009, +Gm. Giuse Vũ Duy Thống, TGP. Sài Gòn.

Mới hơn Cũ hơn
Chủ đề Thánh Ca Tổng Hợp Chủ đề Thánh Ca Tổng Hợp Đáp Ca Theo STT Lịch Phụng Vụ
Lịch hôm nay