ĐK: Hãy quay về mà ăn năn thống hối, hãy quay về mà đổi mới tâm hồn. Dứt khoát một lần ra khỏi chính mình mau bước trở về đoạn tuyệt tội lỗi. Chúa nhân từ chờ mong ta sám hối, Chúa nhân từ hằng luôn xót thương ta. Tha thứ lỗi lầm âu yếm vỗ về ta hãy vững tin, quay về với Ngài.
1. Nào mau hãy đứng lên về thưa với Chúa Cha xin Người tha thứ. Tội lỗi đã khiến ta rời xa Chúa nhân từ suối ơn vô bờ.
2. Lời Chúa quá thiết tha người con đã mất xa nhưng giờ tìm thấy. Người con đã chết đi mà nay đã sống lại ta phải ăn mừng.
3. Giờ đây hãy lắng nghe Lời Chúa nói với gia nhân phận tôi tớ: "Chọn bê béo ra đây, giầy, nhẫn hãy mang vào cho cậu quý tử".
Imprimatur: 13-02-2017, +Gm. Giuse Nguyễn Năng, GP. Phát Diệm.