ĐK: Chúa chính là mạch nước trường sinh, lạy Chúa Giê-su xin ban cho chúng con Thần Linh của Ngài.
1. Ngài từng biết đường đời muôn dặm thực cần đến nước uống hộ thân. Xin mở trái tim Ngài để chúng con nhận lãnh hồng ân.
2. Ngài từng biết cuộc đời gian trần thực nhiều nỗi khốn khó sầu thương. Xin mở cánh tay Ngài để chúng con tìm đến tựa nương.
3. Ngài từng biết phận người đơn hèn thành nhiều lúc đắm đuối truỵ sa. Xin mở mắt nhân từ mà đoái thương lượng thứ rộng tha. 4. Ngài từng biết miệt mài cơ cực là thầm ước những tiếng ủi an. Xin mở sẵn tai Ngài mà lắng nghe từng tiếng thở than.
Imprimatur: 29.4.2001, +Gm. Phêrô Trần Đình Tứ, GP. Phú Cường.