ĐK: Khi đi vào trần gian, Đức Ki-tô nói rằng: Lạy Thiên Chúa của con, này con đây, xin đến. Con xin đến thực thi Ý Ngài, con đến thực thi Ý Ngài, lạy Thiên Chúa này con đây.
1. Bởi quyền phép của Chúa Thánh Linh, Thiên Chúa ban Đấng Cứu Độ, mặc khải Đấng muôn dân đợi trông. Khi Thần Sứ truyền tin vui mừng, Trinh Nữ tin tưởng vâng nghe, cưu mang Đấng Cứu Tinh nhân loại.
2. Ngôi Lời nay, mặc lấy xác phàm để cứu nhân thế lỗi tội. Nhập thể trong cung lòng Nữ Trinh. Trong niềm vui, đoàn con hát mừng, dâng Chúa muôn lời tôn vinh, tri ân Đức Nữ Vương muôn đời.
Imprimatur: 26-01-2022. +Gm. Giuse Võ Đức Minh, GP. Nha Trang.