THÁNH VỊNH 21 (Lễ Lá) [1] – Mi Trầm

ĐK: Ôi lạy Chúa, ôi lạy Chúa, sao Ngài bỏ con. 
1. Chúng thấy con ai cũng chê cười, chúng lắc đầu buông lời mỉa mai. Nó cậy Chúa mặt Người cứu nó, Người có thương giải gỡ đi nào. 
2. Chúng đứng quanh vây chặt con rồi, chúng đã đâm xuyên thủng tứ chi. Xương dù vắn hoặc dài chúng đếm, cặp mắt luôn tìm nhìn ngó hoài. 
3. Chiếc áo ngoài chúng đã chia rồi, chúng bắt thăm ngay cả áo trong. Chúa là Đấng bảo vệ thân con, tình Chúa thương xin Ngài đến gần. 
⬤ Tung hô Tin Mừng:
Chúa Ki-tô vì chúng ta đã vâng lời cho đến chết, chết trên thập giá. Vì thế Thiên Chúa đã tôn vinh Người và ban cho Người một danh hiệu trên hết mọi danh hiệu. 
 Imprimatur: 15-01-2020, +Gm. Giuse Võ Đức Minh, GP. Nha Trang.

Mới hơn Cũ hơn
Chủ đề Thánh Ca Tổng Hợp Chủ đề Thánh Ca Tổng Hợp Đáp Ca Theo STT Lịch Phụng Vụ
Lịch hôm nay