THÁNH VỊNH 39 – Xuân Hoàng

ĐK: Lạy Chúa! Này con đây. Lạy Chúa! Này con đây, con đến thực thi ý Ngài, nay con xin đến để thực thi thánh ý Ngài. 
1. Chúa chẳng thích gì tế phẩm và lễ vật nhưng đã mở tai con; lễ toàn thiêu và lễ xá tội Chúa không đòi, con liền thưa: "Này con xin đến". 
2. Sách đã chép rằng: con hằng thực thi Ý Ngài và lấy làm ưa thích. Ấp ủ luôn luật Chúa trong lòng, ôi Chúa Trời, Chúa là Đấng ngàn đời yêu thương. 
3. Đức công chính của Ngài, con nguyện thành tâm rao truyền ngay giữa lòng muôn dân. Suốt đời con Ngài đã tỏ tường, chân lý Ngài con nào có ngậm miệng làm thinh. 
4. Đức trung tín của Ngài, với cả hồng ân cứu độ con chẳng giữ làm riêng. Suốt đời con nguyện mãi loan truyền: "Chúa chính là Đấng thành tín, ngàn trùng yêu thương". 
 Thánh Vịnh 39  
Sử dụng: Chúa Nhật 2 Thường Niên A,B; Lễ Truyền Tin, Lễ Truyền Chức, Khấn Dòng.
 Imprimatur: 15-7-2020, +Gm. Giuse Ngô Quang Kiệt, TGP. Hà Nội.

Mới hơn Cũ hơn
Chủ đề Thánh Ca Tổng Hợp Chủ đề Thánh Ca Tổng Hợp Đáp Ca Theo STT Lịch Phụng Vụ
Lịch hôm nay