VỀ BÊN CHÚA – Hiền Hoà

1. Con mang tội lỗi Chúa ơi, hoen nhơ phủ lấp tấm thân. Con say trần thế dối gian, bao lần phụ tình yêu Chúa. Nhưng sao Ngài vẫn thứ tha. Mong con hồi tâm trở về, quên đi sầu héo u mê. Tình thương Chúa ban dư đầy. 
ĐK: Về bên Chúa rửa sạch hồn con vấn vương tội nhơ. Ngài thương xót thân phận mỏng manh, ngã thua nhiều phen. Bàn tay Chúa vẫn hằng chở che đỡ nâng đời con. Về bên Chúa, con được hưởng nếm phút giây an bình. 
2. Bao năm lạc bước đi xa, tâm tư sầu héo, nhuốc nhơ. Xa ân tình Chúa thiết tha, con vùi đời trong cay đắng. Nhưng sao Ngài vẫn xót thương, quên bao tội con trót phạm, ban muôn hồng phúc chứa chan, để con sống trong ân tình. 
 Imprimatur: 22-4-2022, +Gm. Giuse Nguyễn Năng, TGP. Sài Gòn.

Mới hơn Cũ hơn
Chủ đề Thánh Ca Tổng Hợp Chủ đề Thánh Ca Tổng Hợp Đáp Ca Theo STT Lịch Phụng Vụ
Lịch hôm nay