ĐK: Trần gian bừng sáng mừng Chúa sống lại hiển vang. Chốn cao Thiên đàng nhạc vàng chư Thánh ngợi ca. Vượt qua Thập giá Phục sinh nhờ ơn Chúa Cha. Chúa thắng tử thần cứu rỗi hoá phận phàm nhân.Al-le-lu-ia.
1. Giờ mừng vui lên kính lạy Nữ Hoàng Thiên quốc (Al-le-lu-ia), vì Thánh Tử Bà đã được vinh phúc cưu mang (Al-le-lu-ia), Người đã sống lại đúng như lời từng tiên phán (Al-le-lu-ia), ôi lạy Nữ Hoàng xin cầu Chúa cho đoàn con (Al-le-lu-ia).
2. Cùng mừng vui lên thế trần với triều Thiên quốc (Al-le-lu-ia), vì Chúa dâng mình đã Phục sinh chiếu quang vinh (Al-le-lu-ia), tặng phúc thiên đình những ai cuộc đời công chính (Al-le-lu-ia), tâm thành hiến mình sẽ nhận lãnh ơn Phục Sinh (Al-le-lu-ia).
Imprimatur: 01-10-2025, +Gm. Thomas Vũ Đình Hiệu, GP. Bùi Chu.