THÁNH VỊNH 2 (T.2 - Tuần 2 Phục Sinh) – Kim Long

Đáp: Phúc thay những ai vững niềm tin nơi Chúa. 
(Hoặc) Đáp: Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia. 
1. Sao chư dân náo động, muôn nước tính chuyện hão huyền, Vua chúa trần gian liên minh dấy loạn, chống đối Chúa và chống Đức Ki-tô của Ngài. Chúng bảo nhau: Xích xiềng họ ta bẻ gãy, gông cùm họ nào quăng đi. 
2. Nơi cao sang cửu trùng, Thiên Chúa tức cười chê nhạo. Đây Chúa bừng lên trong cơn nghĩa nộ, quát mắng chúng làm chúng khiếp run lên kinh hoàng. Đó vị Vua, chính là Người ta sủng ái sẽ ngự trị ở Si-on.
3. Đây Tân vương tiếp lời: Tôi xướng sắc phong Chúa truyền: Đây chính là Con, nay Cha sinh hạ, xin Cha ban trọn các quốc gia nên sản nghiệp. Hãy thị oai, hãy dùng trượng sắt đập chúng nát tựa mảnh sành đi Con. 
 Imprimatur: 15.11.2005, +Gm. Phêrô Trần Đình Tứ, GP. Phú Cường.

Mới hơn Cũ hơn
Chủ đề Thánh Ca Tổng Hợp Chủ đề Thánh Ca Tổng Hợp Đáp Ca Theo STT Lịch Phụng Vụ
Lịch hôm nay