THÁNH VỊNH 30 (T.3 - Tuần 3 Phục Sinh) – Kim Long

Đáp: Lạy Chúa, con xin phó thác hồn con trong tay Chúa. 
(Hoặc) Đáp: Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia. 
1. Như rặng núi bao bọc, tựa thành con trú ẩn an toàn, Này con vẫn tìm nương nhờ Chúa liên. Ôi Chúa, xin vì Uy Danh mà thương luôn dắt dìu con. 
2. Muôn lạy Chúa con thờ, này hồn con phó ở tay Ngài, Ngài đã cứu chuộc bởi Ngài tín trung. Con vững tin Ngài khôn ngơi, lòng con khôn xiết mừng vui. 
3. Xin toả thánh nhan Ngài và dủ thương cứu kẻ tôi đòi, chở che kỹ càng luôn ở Thánh Nhan. Cho thoát trăm ngàn mưu mô phàm nhân toan tính bày ra.
 Imprimatur: 15.11.2005, +Gm. Phêrô Trần Đình Tứ, GP. Phú Cường.

Mới hơn Cũ hơn
Chủ đề Thánh Ca Tổng Hợp Chủ đề Thánh Ca Tổng Hợp Đáp Ca Theo STT Lịch Phụng Vụ
Lịch hôm nay