THÁNH VỊNH 86 (T.3 - Tuần 4 Phục Sinh) – Kim Long

Đáp: Muôn dân hỡi hãy ca khen Chúa Trời. 
(Hoặc) Đáp: Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia. 
1. Thành Si-on đặt nền trên núi thánh, Chúa yêu cửa thành ngươi hơn mọi cơ dinh của Gia-cóp. Thành của Thiên Chúa hỡi, bao điều hiển hách thiên hạ nói về ngươi. 
2. Này ta ghi vào sổ dân biết Chúa, khắp Ai Cập, Ti-rô, bao người sinh ra từ nơi ấy. Còn về Si-on đó, thiên hạ sẽ nói: Chúa luôn giữ thành ngươi. 
3. Sổ chư dân đều được tay Chúa chép, những kẻ này, người kia cũng đều sinh ra tại nơi ấy. Người người vui ca hát: Gốc cội của tôi nơi thành, hỡi Si-on.
 Imprimatur: 15.11.2005, +Gm. Phêrô Trần Đình Tứ, GP. Phú Cường.

Mới hơn Cũ hơn
Chủ đề Thánh Ca Tổng Hợp Chủ đề Thánh Ca Tổng Hợp Đáp Ca Theo STT Lịch Phụng Vụ
Lịch hôm nay