ĐK: Chúa truyền mở rộng cánh thiên môn, Khiến cho man-na tựa mưa rơi xuống. Bánh ban từ trời dưỡng nuôi dân Ngài, Phàm nhân được ăn bánh thiên thần.
1. Ta là bánh trường sinh từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời. Và bánh Ta sẽ ban là thịt Ta, cho muôn thế hệ, được sống mãi muôn đời.
2. Dâng Người, khúc tạ ơn, niềm tôn kính. Đây Con Chúa Trời ban Mình Máu của Người. Tình Chúa yêu thế nhân, kỳ diệu thay. Muôn dân kết hiệp, nhờ Bí Tích nhiệm mầu.
Imprimatur: 15-8-2024, LM-TĐD. Gioakim Phạm Công Văn, GP. Nha Trang.