THÁNH VỊNH 113 B (T.2 - Tuần 5 Phục Sinh) – Kim Long

Đáp: Xin đừng làm rạng rỡ chúng con, lạy Chúa, nhưng xin làm rạng rỡ danh Ngài. 
(Hoặc) Đáp: Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia. 
1. Xin đừng làm rạng rỡ chúng con, lạy Chúa xin đừng. Nhưng xin cho danh Ngài rạng rỡ, vì Ngài thành tín yêu thương. Sao chư dân dám hỏi: Thiên Chúa chúng ở đâu. 
2. Đây thực Ngài là Chúa chúng con, ngự ở trên trời. Ưng chi ra tay Ngài hoàn tất. Tượng thần bọn chúng hư vô, do tay nhân thế nặn đâu có khác vàng chi. 
3. Nay nguyện cầu cùng Chúa Chí tôn, tạo tác đất trời, ban cho anh em được vạn phúc. Trời là của Chúa ta luôn, nhân gian nay Chúa tặng cho trái đất này đây.
 Imprimatur: 15.11.2005, +Gm. Phêrô Trần Đình Tứ, GP. Phú Cường

Mới hơn Cũ hơn
Chủ đề Thánh Ca Tổng Hợp Chủ đề Thánh Ca Tổng Hợp Đáp Ca Theo STT Lịch Phụng Vụ
Lịch hôm nay