THÁNH VỊNH 99 (CN11TNA) [1] – Mi Trầm

ĐK: Chúng ta là dân tộc được Chúa tuyển chọn, là đoàn chiên tay Người dẫn dắt. 
1. Hỡi địa cầu nào tung hô Chúa, đến phụng thờ nào cất tiếng hoan ca. 
2. Hãy nhìn nhận Người là Thượng Đế. Đấng tạo thành và ta dân của Người. 
3. Chúa hoàn thiện, từ bi, nhân ái. Đến đời đời Người yêu thương mãi hoài. 
 Tung hô Tin Mừng:
Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia. Lời của Chúa là thần trí, Lời của Chúa là sự sống. Chúa có những lời ban sự sống đời đời. Chúa có những lời ban sự sống đời đời. Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia. 
 Imprimatur: 15-01-2020, +Gm. Giuse Võ Đức Minh, GP. Nha Trang.

Mới hơn Cũ hơn
Chủ đề Thánh Ca Tổng Hợp Chủ đề Thánh Ca Tổng Hợp Đáp Ca Theo STT Lịch Phụng Vụ
Lịch hôm nay