THÁNH VỊNH 99 (CN11TNA) – Mi Giáng

ĐK: Ta là dân tộc là đoàn chiên Chúa chăn nuôi. 
1. Hãy tung hô Chúa hỡi toàn thể địa cầu, phụng thờ Thiên Chúa với niềm hỷ hoan. Vào trước Thánh nhan giữa tiếng reo hò, hãy tung hô Chúa hỡi toàn thể địa cầu. 
2. Hãy tung hô Chúa: chính Thượng Đế uy hùng, Người dựng nên ta, ta thuộc về Chúa. Người dẫn dắt ta, đoàn chiên của Người, hãy tung hô Chúa: chính Thượng Đế uy hùng. 
3. Lòng từ bi Chúa đã trải muôn thế hệ, từ ngàn muôn kiếp vẫn trọn tình thương. Tình Chúa vẫn luôn thành tín một niềm, hãy tung hô Chúa hỡi toàn thể địa cầu. 
 Tung hô Tin Mừng:
Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia. Lạy Chúa, lời của Chúa là thần trí và là sự sống, Chúa có những lời ban sự sống đời đời. Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia. 
 Imprimatur: 30-8-2007, +Gm. Micae Hoàng Đức Oanh, GP. Kontum.

Mới hơn Cũ hơn
Chủ đề Thánh Ca Tổng Hợp Chủ đề Thánh Ca Tổng Hợp Đáp Ca Theo STT Lịch Phụng Vụ
Lịch hôm nay