DÂNG MẸ CHÚA CỨU CHUỘC – Ngọc Cẩn

ĐK: Dâng Mẹ, Mẹ Chúa Cứu Chuộc đây hồn con và tâm tư con. Dâng Mẹ, Mẹ Chúa Cứu Chuộc tấm thân con yêu đuối mỏng giòn. 
1. Từ nay con thuộc về Chúa, từ nay con là con Mẹ. Trái tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ sẽ là nơi con nương náu. Từ nay sống đời tận hiến, từ nay theo gương mẫu Mẹ: sống đơn sơ mến yêu mọi người chính là con chung một Cha. Dâng Mẹ, Mẹ Chúa Cứu Chuộc đây hồn con và tâm tư con. Dâng Mẹ, Mẹ Chúa Cứu Chuộc dẫn đưa con tới Chúa thiên đình. 
2. Từ nay con thuộc về Chúa, từ nay con là con Mẹ, kính dâng Mẹ hết mọi muộn phiền, vất vả, gian nan, đau đớn, Tựa nương nơi Mẹ dấu ái; ẩn thân dưới tà áo Mẹ, chuỗi Mân Côi chẳng khi nào rời, với Mẹ yên vui đời đời. 
 Imprimatur: 24-7-2023, +Gm. Giuse Ngô Quang Kiệt, TGP. Hà Nội.

Mới hơn Cũ hơn
Chủ đề Thánh Ca Tổng Hợp Chủ đề Thánh Ca Tổng Hợp Đáp Ca Theo STT Lịch Phụng Vụ
Lịch hôm nay