1. Người ở bên tôi, tôi còn sợ chi. Người ở bên tôi còn lo lắng chi. Chúa thương tôi nhiều. Chúa thương tôi nhiều, muôn đời vẫn yêu. Người ở bên tôi dẫn đường đưa lối. Người ở bên tôi, Người săn sóc tôi. Tóc tôi trên đầu, Chúa biết cả rồi, vững tin nơi Chúa.
ĐK: Chớ sợ điều chính đáng, sợ Đấng có quyền tiêu diệt xác lẫn hồn. Chớ sợ điều chính đáng sợ Đấng có quyền chối từ trước Cha Người.
2. Người ở bên tôi không gì che giấu. Người ở bên tôi, Người biết rõ tôi. Hãy đi rao truyền. Chúa thương con người, ân tình sáng tươi. Người ở bên tôi, tôi còn lo chi. Người ở bên tôi bền tâm bước đi. Chúa vẫn trung thành, Chúa vẫn trung thành vì Người là thánh.
Imprimatur: 06-02-2012, +Gm. Phaolô Nguyễn Văn Hoà, GP. Nha Trang.