ĐK: Mong chẳng còn gì thuộc về con Chúa ơi. Từ nay con mong chẳng còn gì thuộc về con Chúa ơi.
1. Chỉ mong Ngài lấy đi, những gì con có, để con được trắng tay, không còn chi nữa. Đời con chỉ còn Chúa là gia nghiệp thôi, đời con chỉ còn Chúa mãi là nguồn vui.
2. Chỉ mong Ngài xoá đi, danh lợi con muốn, để không còn có chi, trói buộc con nữa. Từ nay chỉ còn Chúa, là Vua lòng con, và con được cùng Chúa mãi đồng hành thôi.
3. Chỉ mong Ngài giữ con, xa điều bất chính, để con hằng vững tâm, theo đường ngay chính. Từ nay trọn cuộc sống dành cho Ngài thôi, lòng con nguyện thề hứa tín trung mọi nơi.
4. Chỉ mong Ngài sáng soi, cho lòng con biết, trần gian chẳng có chi, để mà nuối tiếc. Từ nay Lời Ngài phán nguyện luôn thực thi, vì tin rằng Lời Chúa sáng soi đường đi.