Thánh Ca Phụng Vụ - Chúa Nhật XVII Thường Niên A - Đang cập nhật | ||
♦ Nhập lễ
|
x. Tv 67,6-7.36
|
|
Tv 67
|
Hoàng Đan
|
|
Tv 67
|
Hải Triều
|
|
Kim Long
|
||
Nguyên Lễ
|
||
♦ Đáp Ca | Tv 118,57 và 72.76-77.127-128.129-130 (Đ. c.97a)
|
|
Bạch Vân
|
||
Thánh vịnh 118 |
Bùi Ninh
|
|
Thánh vịnh 118 |
Đỗ Vy Hạ
|
|
Thánh vịnh 118 |
Hoàng Đan
|
|
Huy Hoàng
|
||
Kim Long
|
||
Thánh vịnh 118 |
Mi Giáng
|
|
Mi Trầm
|
||
Thánh vịnh 118 |
Mi Trầm
|
|
Thánh vịnh 118 |
Ngọc Cẩn
|
|
Thanh Lâm
|
||
Thái Nguyên
|
||
Thánh vịnh 118 |
Xuân Thảo
|
|
♦ Tung hô Tin Mừng
|
Mt 11,25 hoặc 1 Pr 1, 25
|
|
Xuân Hoàng
|
||
Xuân Thảo
|
||
♦ Ca Tiến lễ
|
Tv 29,2.3 (GR [1974], 313 - Exaltabo te Domine, OF 1935, 96) |
|
Tv 29
|
Xin tán dương Ngài |
Thế Thông
|
Tv 29
|
Hải Triều
|
|
Kim Long
|
||
Xin dâng Ngài |
Cao Bính
|
|
Kính dâng Chúa Trời |
Trí Dũng
|
|
♦ Hiệp Lễ - Ca Nguyện
|
Tv 102,2; Mt 5,7-8
|
|
Tv 102
|
Hãy ca ngợi Chúa |
Kim Long
|
Hải Triều
|
||
Rước lễ
|
Kim Long
|
|
Mt 13,44-52
|
La Thập Tự
|
|
Có Chúa là tất cả |
Ngọc Linh
|
|
Dụ ngôn kho báu và ngọc quý |
Hoàng Đan
|
|
Dụ ngôn Nước Trời |
Bùi Ninh
|
|
Kho báu Nước Trời |
Huy Hoàng
|
|
Mi Trầm
|
||
Mi Trầm
|
||
Phanxicô
|
||
Nước Trời |
Thái Nguyên
|
|
Nước Trời giống như |
Hoàng Đan
|
|
Mai Thiện
|
||
Viên ngọc quý |
Thế Thông
|
|
Ca nguyện
|
Ân Đức
|
|
Đăng Quang
|
||
Ân Đức
|
||
Nguyên Lễ
|
||
Dâng lời tạ ơn |
Cao Bính
|
|
♦ Tạ lễ
|
Nguyễn Duy
|
|
Thái Nguyên
|
||
Đức Mẹ
|
Giang Tâm
|
|
Đăng Khoa
|
||
Ca nhập lễ
Tv 67,6-7.36
Thiên Chúa ngự trong thánh điện Người,
kẻ cô thân, Thiên Chúa cho nhà cửa,
chính Người ban tặng cho dân dũng lực uy quyền.
Tung hô Tin Mừng
Mt 11,25
Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a.
Lạy Cha là Chúa Tể trời đất,
con xin ngợi khen Cha,
vì Cha đã mặc khải mầu nhiệm Nước Trời
cho những người bé mọn. Ha-lê-lui-a.
Ca tiến lễ
[Graduale Romanum] Tv 29,2.3 (PK: 4.7-8ab [OF 1935])
Lạy CHÚA, con xin tán dương Ngài,
vì đã thương cứu vớt,
không để quân thù đắc chí nhạo cười con.
Lạy CHÚA là Thiên Chúa con thờ,
con kêu lên cùng Chúa, và Ngài đã cho con bình phục.
Ca hiệp lễ
1. Tv 102,2
Chúc tụng Chúa đi, hồn tôi hỡi,
chớ có quên mọi ân huệ của Người.
2. Mt 5,7-8
Phúc thay ai xót thương người,
vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương.
Phúc thay ai có lương tâm trong sạch,
vì họ sẽ được ngắm nhìn Thiên Chúa.
(bản dịch: Nhóm phiên dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ)
