ĐK: Hãy ca ngợi Chúa, hỡi linh hồn tôi, Toàn thân tôi, nào hát kính Danh Ngài. Hãy ca ngợi Chúa, hỡi linh hồn tôi, Đừng quên đi lộc phúc Chúa đà ban.
1. Ngài tha cho ngươi muôn tội lỗi, chữa ngươi khỏi các tật nguyền. Cứu ngươi khỏi vùi sâu đáy huyệt, ân lộc nghĩa thiết bao bọc ngươi.
2. Ngài ban cho ngươi luôn hạnh phúc, tuổi xuân như cánh chim bằng. Chúa luôn hằng xử phân chính trực, ai bị ức hiếp cho giải oan.
3. Ngài cho Mô-sê hay đường lối, Ít-ra-en thấy công trình. Chúa luôn giầu tình sâu nghĩa nặng, không hề mãi mãi nuôi hờn căm.
4. Ngài không theo như ta lầm lỗi, xét soi trả báo tội tình. Chúa thương kẻ nào tôn kính Ngài, ân tình bát ngát cung trời cao.
5. Ngài quăng ta xa muôn tội lỗi, giống phương đông cách phương đoài. Chúa thương kẻ thành tin khác gì cha hiền vẫn mến thương đoàn con.
6. Nặn nên thân ta do bùn đất, Chúa sao không nhớ không tường. Tháng năm phận phù sinh ví tựa hoa đồng sáng thắm nhưng chiều phai.
7. Nào ai trung kiên tôn thờ Chúa, phúc ân muôn kiếp muôn đời. Giữ y mệnh lệnh, giao ước Ngài, miêu duệ Chúa cũng minh xử cho.
8. Đặt ngai uy linh trên trời thẳm, Chúa trông coi hết mọi loài. Hỡi muôn bậc hùng anh lẫm liệt, thiên thần lớp lớp ca tụng đi.
9. Cùng muôn cơ binh ca tụng Chúa, chúng sinh do Chúa tạo thành. Khắp nơi trực thuộc vương quốc Ngài, chung lời hát kính đi, hồn ơi.
Imprimatur: 30-11-1986, +Anrê Nguyễn Văn Nam - Giám mục Mỹ Tho.