ĐK1: Chúc tụng Chúa Trời bằng cả tâm hồn. Chúc tụng Người hồn tôi hỡi (là) hồn tôi ơi.Chớ lãng quên mọi ân lộc Người. Chúc tụng Người hồn tôi hỡi (là) hồn tôi ơi.
ĐK2: Chúa một niềm nhân hậu từ bi.
1. Chúa tha cho ngươi muôn vàn tội lỗi. Người chữa cho lành các bệnh tật ngươi. Người còn thương cứu ngươi khỏi vùi sâu đáy huyệt. Bao bọc ngươi bằng tình nghĩa hải hà.
2. Chúa cho cuộc đời chan hoà hạnh phúc. Như cánh chim phượng bay liệng trời xuân. Người đầy nhân ái chẳng giận hờn ta lâu dài. Không trả oán vì phạm lỗi đến Người.
3. Như cha nhân hiền thương đoàn con cái. Người nhớ ta là cát bụi mà thôi. Tựa ngàn dặm xa, tựa như từ đông sang đoài. Chúa cũng ném tội lìa xa ta rồi.