Đáp: Xin dẫn con, lạy Chúa xin dẫn con trong đức công minh.
1. Bao lũ gây điều ác, nào đứng vững được nơi Nhan Chúa. Quân tội lỗi, phường kiêu căng chẳng được ở với Ngài khi nao.
2. Thiên Chúa tru diệt hết bọn ác đức và quân gian dối, kinh tởm những kẻ điêu ngoa, miệt thị bọn sát hại tha nhân.
3. Ai náu thân vào Chúa sẽ hát xướng mừng vui khôn xiết, Ai hằng kính sợ Tôn Danh, nhảy mừng vì Chúa chở che luôn.
⬤ Tung hô Tin Mừng:
Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia. Chúa nói: Chiên của Tôi thì nghe tiếng Tôi, Tôi biết chúng và chúng theo Tôi. Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia.
--------------------------------------------------------------------------------
Imprimatur: 15.11.2005, +Gm. Phêrô Trần Đình Tứ, GP. Phú Cường.
