Menu


CÓ TIẾNG GỌI – Mi Trầm

1. Có tiếng gọi trong rừng, hãy dọn đường cho Chúa đi, hãy dọn đường cho Chúa đi. Nơi núi cao bạt xuống cho bằng, nơi hố sâu hãy lấp cho phẳng. Nơi quanh co hãy sửa cho ngay, nơi gồ ghề mở lối cho bằng. 
ĐK: Đây Chúa đến. Chúa ngự đến trong uy quyền. Ngài là ánh sáng, ánh sáng trần gian. Núi đem lại thái bình trăm họ, đồi rước về công lý vạn dân, vì nầy Chúa đang đến gần. 
2. Hãy sống đời chính trực, sống làm sao cho xứng đáng, sống làm sao cho xứng đáng. Đây Chúa luôn ở giữa con người, mà con người chẳng biết chẳng hay. Hỡi muôn dân hối cải luôn luôn, Chúa ngự vào đổi mới tâm hồn. 
3. Đêm, đêm về sắp tàn, đây hừng đông rồi sẽ đến, hãy loại bỏ điều đen tối. Hãy thắp lên đèn sáng trong đời, việc thánh thiện làm tốt khắp nơi. Hãy sống tốt sống thật trung kiên, sống vươn lên vì Chúa thánh thiện.
***** Có Tiếng Gọi 
****  Imprimatur: 08.6.2015 - GP. Nha Trang (TCPV6)