CA TIẾP LIÊN (Lễ Phục Sinh) – Nguyên Hữu

SOLO: Ca mừng đi dân Chúa khắp gian trần, lễ Chiên Vượt Qua đã hiến dâng. CĐ: Một chiên cứu cả đoàn trăm chiên Chúa Con trắng trong đã giao hoà nhân thế tội lỗi ngập tràn với Đức Chúa Cha. SOLO: Sự sống với tử thần giao tranh, chiến tranh diễn ra thật lạ lùng, Vua sống thời đã tử trận nay sống hiển trị. CĐ: Nào kể mau Ma-ri-a Bà đã thấy gì trên đường đi? SOLO: Mồ Chúa đang sống tôi thấy tỏ tường và vinh hiển chói lói Đấng Phục Sinh khải hoàn cùng hai thiên sứ, chứng nhân bằng chứng khăn liệm : áo và khăn. Niềm hy vọng tôi là Chúa đã sống lại rồi đây Người đi trước môn đệ đến Ga-li-lê. CĐ: Lòng tôi vững tin Chúa là Ki-tô đã sống lại ra khỏi mồ, lạy Chúa là Vua chiến thắng, thương xót chúng con. Hal-le-lu-ia, Hal-le-lu-ia. Lễ Vượt Qua của chúng ta là Đức Ki-tô đã hiến tế. Vậy chúng ta hãy mừng lễ trong Người. Hal-le-lu-ia.
***  Imprimatur: 27.6.1997 - TGP. Sài Gòn (PCQN)

Mới hơn Cũ hơn
Chủ đề Thánh Ca Tổng Hợp Chủ đề Thánh Ca Tổng Hợp Chủ đề Thánh Ca Tổng Hợp Đáp Ca Theo STT Lịch Phụng Vụ
Banner trái 1
Lịch hôm nay