Menu


BÀI CA YÊU THƯƠNG – Minh Tâm

1. Ta sống yêu thương là giữ trọn điều răn của Chúa. Vì sống yêu thương là minh chứng ta yêu mến Ngài. Vì quá yêu thương nên Chúa tự nguyện hiến thân mình. Chịu chết khổ hình cho nhân thế hưởng ơn trường sinh. 
ĐK: Yêu thương nhau là cho đi tất cả. Yêu thương nhau không đắn đo mặc cả. Yêu thương nhau dù gian nan vất vả hiệp thông trong thái hoà tình anh em một nhà. Yêu thương nhau là bông hoa thắm nở. Yêu thương nhau là trái tim rộng mở. Yêu thương nhau niềm an vui sáng tỏ tình thương không bến bờ hạnh phúc ta mong chờ. 
2. Chia sớt cho nhau từng nỗi niềm cuộc đời nhân chứng. Lời Chúa âm vang: hãy yêu mến nhau cho thật lòng. Vì sống yêu thương mà muôn người nhận biết Chúa Trời. Là Cha nhân từ nguồn tình thương chẳng khi nào ngơi. 
3. Mong ước nơi nơi liên kết thành một thân duy nhất. Ngọn lửa yêu thương hằng rực sáng trong tim mọi người. Cùng nắm tay nhau xây đắp tình hiệp nhất vững bền. Được Chúa ở cùng là bình an sướng vui triền miên.
***  Imprimatur: 15.12.2015 - TGP. Sài Gòn (TCVN2)