Menu


CHÚA HIỂN TRỊ - L. Deiss – Kim Long

1. Ngàn dân hãy reo mừng Thiên Chúa đến hiển trị. Al-le-lu-ia. 
Sự sống đã thắng vinh tử thần, Thập giá đã đánh bại hoả ngục. 
ĐK: Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia. Ngợi khen Đấng Cứu Độ. 
2. Này đây ngày vui mừng Thiên Chúa đã tác thành. Al-le-lu-ia. 
Sự sống đã thắng vinh tử thần, Thập giá đã đánh bại hoả ngục. 
3. Này là Hòn Đá quân thù xưa đã khinh khi từ chối, rầy đã nên tuyệt luân. Al-le-lu-ia. 
Giê-su Ki-tô tình mến rất cao trọng cho nhân trần. 
4. Việc kỳ diệu quá thương đoàn con Chúa nay đã hoàn tất, nguyện Chúa luôn hiển danh. Al-le-lu-ia.
Giê-su Ki-tô tình mến rất cao trọng cho nhân trần. 
5. Đây Người đem thịt mình trao hiến nuôi dưỡng hết những ai được giải thoát. Al-le-lu-ia. 
Tô đôi môi chúng con thắm hồng, Người đã đổ máu thiêng. 
6. Cho đoàn con dự phần vui sướng liên kết với lễ Chiên Vượt Qua mãi. Al-le-lu-ia. 
Tô đôi môi chúng con thắm hồng Người đã đổ máu thiêng.
***  Imprimatur: 29.4.2001 - GP. Phú Cường (Tuyển tập Ca Lên Đi)