Menu


THÁNH VỊNH 15 (BĐ2) – Kim Long

Đáp: Xin giữ gìn con, lạy Chúa, con tìm ẩn thân nơi Ngài. 
1. Đây sản nghiệp con là Chúa, sinh mạng con trong tay Chúa. 
Đặt Ngài ở trước mặt luôn, gần Ngài là hết chuyển lay. 
2. Nay trí lòng con mừng rỡ, nên nằm nghỉ ngơi an giấc, 
Vì Ngài đâu nỡ để con huỷ diệt ở chốn mồ sâu. 
3. Theo lối trường sinh, Ngài sẽ thương tình dạy con đưa bước, 
Tràn niềm vui trước Thần Nhan, Gần Ngài hạnh phúc nào hơn..
***  Imprimatur: 15.11.2005 - GP. Phú Cường (TVĐC)