Menu


CA HIỆP LỄ (CBN) – Kim Long

ĐK: Chúng ta được làm con Chúa, vì Thiên Chúa đã sai Thánh Thần của Ngài tới tâm hồn chúng ta, khiến chúng ta kêu lên rằng: Ap-ba, lạy Cha. 
1. Ca tụng Chúa từ thánh diện, nào cùng tôn vinh chốn thiên cung rực sáng Chúa hiển vinh ngự mãi nơi cửu trùng nhìn thấu cõi dương gian này. 
2. Xin việc rước nhiệm tích này và việc tuyên xưng Chúa Ba Ngôi hằng hữu khiến chúng con được hưởng ơn cứu độ thể xác cũng như linh hồn. 
3. (Năm A) Con Một Chúa vào thế trần là vì yêu thương chứ không lo luận án. Kẻ vững tin sẽ lãnh ơn cứu độ và sẽ sống muôn muôn đời. 
3. (Năm B) Bao quyền bính Thầy đã nhận vậy hãy ra đi tới muôn dân truyền giảng khiến chúng nhân đều trở nên tín đồ, Thầy ở với anh em hoài. 
3. (Năm C) Nay còn những điều không hiểu Thầy về xin Cha phái Thánh Linh ngự xuống, dạy các con đạt tới chân lý trọn, Ngài cũng sẽ tôn vinh Thầy.
***  Imprimatur: 13.5.2015 - GP. Phan Thiết (TCCN)