Menu


THÁNH GIOAN BAOTIXITA – Thế Thông

1. Ngài là ai được đặt tên trước khi chào đời? Ngài là ai nhẩy mừng vui đón Mẹ Chúa Trời? Ngài là ai chỉ là tiếng kêu nơi hoang dại, mở đường Đấng Thiên Sai bao đời cứu độ cả nhân loại? 
Ngài là Gio-an Bao-ti-xi-ta. Ngài là Gio-an Bao-ti-xi-ta. Ngài là Gio-an Là Vị Tiền Hô của Chúa. Đấng đi mở đường. Núi đồi hãy san cho phẳng. Lối quanh co hãy uốn cho ngay. Vì Nước Chúa nay đã đến rồi. 
2. Ngài là ai mà trọng hơn hết các người nam? Ngài là ai mà Thiên Chúa quý yêu vô vàn? Ngài là ai giờ hưởng phúc vinh nơi Thiên Đàng? Nguyện dìu dắt giúp con vững vàng tiến về chốn cao quang. 
3. Ngài là ai mà ẩn thân chốn sa mạc hoang? Chọn của ăn là châu chấu với mật ong rừng? Ngài là ai chẳng sợ hãi giáo gươm ngục tù, đã đổ máu chứng minh sự thật, suốt đời sống chứng nhân.
***  Imprimatur: 18.8.2018 - GP. Xuân Lộc (HKTO)