Menu


CHÚA SỐNG TRONG TÔI – Nam Hoa

ĐK: Tôi sống nhưng không phải là tôi sống, mà là chính Chúa Giê-su, 
mà là chính Chúa Giê-su, Ngài sống trong tôi, Ngài sống trong tôi. 
1. Sinh ra trong tinh thần đượm nhuần ơn Thánh Linh. 
Ra đi loan Tin Mừng dựng xây hạnh phúc quanh mình. 
Mọi người là anh em, một Cha chung yêu dấu. Hết tâm lo cho nhau, vì nhau. 
2. Đinh ninh mang sứ mệnh làm rạng rỡ Phúc Âm. 
Đi ta đi thông cảm cùng anh em khắp xa gần. 
Phục vụ vì thương nhau, phục vụ vì yêu Chúa. Khó khăn chi ta không vượt qua. 
3. Giê-su mang thân phận trần gian như chúng ta. 
Chúa thánh hoá nhân loại bằng khổ đau chết không nhà. 
Gởi Thần Linh cho ta, tự do như hơi gió. Dấn thân như nước dâng tràn bờ. 
4. Yêu nhau không phân biệt ngoài hay trong đức tin. 
Yêu nhau như lau sậy dựa nhau vui sống trên trần. 
Dọn đường cho mai sau bằng tình yêu thương ấy. Phúc thiên thu khởi đầu từ đây.
***  Imprimatur: 15.12.2015 - TGP. Sài Gòn (TCVN2)