Menu


THÁNH VỊNH 135 (Trung Thu) – Nguyễn Duy

1. Hãy tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ. Muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương. 
Tạ ơn Thiên Chúa là Chúa các chúa. Muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương. 
2. Chúa làm nên những kỳ công vĩ đại. Muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương. 
Ngài luôn nhớ đến phận ta yếu đuối. Muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương. 
3. Chúa dựng trời xanh một cách tài tình. Muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương. 
Dựng nên trái đất ở trên sóng nước. Muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương. 
4. Chính Người thắp sáng rực rỡ mặt trời. Muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương. 
Và khi đêm đến ngời muôn trăng sao. Muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương. 
5. Lương thực của Chúa nuôi dưỡng nhân trần. Muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương. 
Người ơi hãy hát bài ca tri ân. Muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương. 
⬤ Tung hô Tin Mừng:
Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia. Lạy Cha là Chúa tể đất trời. Con cảm tạ Cha, 
con cảm tạ Cha đã mặc khải cho những người bé mọn mầu nhiệm Nước Trời. Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia.
***  Imprimatur: 22.8.2007 - TGP. Sài Gòn (Xanh Trời Noel & Hoan Ca Phụng Vụ)