Menu


BAO GIỜ NGƯỜI ĐẾN - Nguyễn Duy

Solo: Đêm ngàn năm  đã mỏi, Trăng úa lạnh mây trời, 
Cây vươn cành khát đói, Lá khép nghẹn muôn lời, 
Ngàn năm không mưa xuống, ngàn năm không sương rơi, 
Bao giờ Người mới đến, Hỡi Mùa Xuân xa xôi? 
ĐK: Em-ma-nu-el Bao giờ Người mới đến? 
Em-ma-nu-el Bao giờ Người xuất hiện? 
Hỡi gốc Giét-sê Bao giờ chồi đơm bông? 
Hỡi gốc Giét-sê Bao giờ mới thơm hương? 
2. Bao giờ Người ngự đến, cho nắng dọi muôn trùng, 
lửa hồng xua đêm tối, hương ấm lòng thánh cung? 
Bao giờ Người ngự đến, nhân thế gặp Thiên đường, 
những lời thơ kính mến, nói trọn nghĩa yêu thương.
**  Imprimatur: 22.8.2007 - TGP. Sài Gòn (Nhạc Khúc Thiên Đường 2)