Menu


NIỀM VUI CHÚA ĐẾN (CN3MVA) – La Thập Tự

1. Các ngươi xem gì trong nơi sa mạc. Có chăng chỉ là cây sậy phất phơ. 
Thế ngươi xem gì trong nơi sa mạc. Phải chăng là một tiên tri. Đó chính là Gio-an. 
ĐK: Xin cho con trí khôn nhận ra chính Ngài. Đang lê chân bước đi giữa nơi phố chợ. 
Vì Ngài đến, để cho người phong hết bệnh, người điếc được nghe, kẻ chết sống lại, người què được đi.
2. Sống trên gian trần bao nhiêu khổ sầu. Có khi đêm về nghe hồn đớn đau. 
Chúng ta kiên trì không nên lỗi lầm. Vì chưng Ngài sẽ quang lâm. Chúa sẽ xử xót thương. 
3. Chúng ta vui mừng đi theo chân Ngài. Đến muôn thôn làng chan hoà nắng mai. 
Chúng ta theo Ngài sao không như Ngài. Phải chăng vì sợ chông gai. Chớ để lòng úa phai. 
4. Sớt chia cho người neo đơn hơn mình. Tưới muôn ân tình cho người đáng thương. 
Có bao nhiêu người giang tay mong chờ. Vì chưng một đời bơ vơ. Có Chúa tròn ước mơ.
***  Imprimatur: 01.5.2005 - Gp. Qui Nhơn
*****➡ Hát Lời Chúa (La Thập Tự)