Menu


THÁNH VỊNH 127 (Thánh Gia) – Kim Long

Đáp: Phúc thay bạn nào kính sợ Chúa, ăn ở theo đường lối Ngài. 
1. Phúc thay bạn nào kính sợ Chúa, bước đi trong đường lối của Ngài. 
Bạn hưởng công nghiệp bạn làm ra, cuộc sống cứ luôn gặp may. 
2. Cứ trông như hiền thê bạn đó, giống cây nho đầy trái thơm nồng. 
Tựa gốc ô-liu là bầy con cùng xúm xít quanh bàn ăn. 
3. Bởi chưng đây là chính lộc phúc Chúa ban cho kẻ kính sợ Ngài. 
Nguyện Chúa thương bạn từ Si-on, tràn xuống phúc ân triền miên. 
⬤ Tung hô Tin Mừng:
Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia. Nguyện xin bình an của Đức Ki-tô ngự trị trong lòng anh em. 
Nguyện xin Lời Đức Ki-tô ngự trong anh em cách dồi dào. Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia.
***  Imprimatur: 15.11.2005 - GP. Phú Cường (TVĐC)