Menu


CA TIẾP LIÊN PHỤC SINH – Anphong Hoan

1. Nào tín hữu vui mừng, vui mừng hoan hỷ, 
Vì Đức Ki-tô, vì Đức Ki-tô là chiên lễ Vượt Qua. 
Chiên Con vô tội đổ máu chan hoà, Cứu đoàn chiên lạc chúng ta về đoàn. 
2. Này Đức Ki-tô, Đức Ki-tô hoàn toàn vô tội, Ngài đã trở thành, 
thành Đấng trung gian giao hoà nhân loại với Chúa. 
Tội nhân nay được giao hoà với Chúa Cha, 
Thương mến chan hoà sum họp một nhà Cha con. 
3. Sự chết với sinh mệnh sự sống, đã giao tranh chiến đấu diệu kỳ. 
Chúa sự sống chấp nhận chết đi, Giờ hằng sống trị vì oai linh. 
4. Ma-ri-a thuật lại đi nào, trên đường đi cô đã thấy gì? 
Thấy mộ trống nơi Đức Ki-tô, thấy Ngài phục sinh vinh hiển thiên thu. 
5. Một thiên sứ chứng nghiệm nơi đó, Xếp y phục với khăn liệm riêng, 
Chúa Ki-tô là niềm hy vọng của tôi, Sẽ gặp các Ngài tại Ga-li-lê. 
6. Nên chúng tôi luôn vững tin rằng: Đức Ki-tô đã sống lại thật. 
Tâu Đức Vua là Đấng chiến thắng hiển vinh, 
Đoàn chúng con xin Người rủ tình xót thương. A-men. Al-le-lu-ia.
***  Imprimatur: 20.6.2023 - ĐGM. Giuse Nguyễn Năng. TGP. Sài Gòn